31 C
Hồ Chí Minh
Thứ Tư, Tháng Mười 29, 2025
Home Văn học nghệ thuật

Văn học nghệ thuật

Văn học nghệ thuật

Home Văn học nghệ thuật

MIÊN MAN HOA DẠI

Em đã nhổ đi trong mảnh vườn của tôi những khóm hoa đại Mà không biết rằng Tôi thường vấp ngả trên những luống hàng thẳng...

28.09.16

…... bao mùa thu rồi cũng thành “thu trước” cũng là vàng là rụng...là nhớ nhớ... thế thôi ghế đá đó cũng trở thành “bữa đó” và chỉ...

“Đã Đủ Rồi…”

Chỉ vì câu thơ chưa tròn tứ Đôi khi phải lừa chính mình để chìm vào những phút giây tư lự dúm dó Chỉ vì sự...

NÓI THẬT VỚI EM… ( Một Bài Thơ Cực Kỳ Hiện Đại)

Cổ thư của tất cả các Y Gia đều viết rằng Bệnh tật là gì, là Âm Dương không điều hòa. Chữa bệnh là...

… Hạ đã tàn rồi

Lá không còn xanh nữa Tôi cũng nâu theo rũ bỏ bụi trần Nắng chớm nhạt...

THẾ THÔI EM! (Thơ)

Gắng lên em! Mấy khi được đau tình Để có dịp làm nuột lại câu thơ

KINH TRẦM

...mù tôi mù cả suối khe mù nơi cố quận cõi về mù tăm em còn...

“Tướt mướt”

“TƯỚT MƯỚT” Thương em quá trong những ngày ném đá Giấu tay chiêu xảo nghiệm cuộc tù mù Anh cực đểu mùa gợi tình hêu hếu Vễnh thiên...

“Ngày xưa Lục bát”

Tình hình đang có vẻ căng thẳng. Công việc phải dồn vào trong một ngày làm sấp mặt, trong tình trạng phải...

GẬT SUÔNG

Bận quá nên thơ cũ post lại “nuôi phây”... GẬT SUÔNG lần em hỏi: Rứa chừ...

Đôi điều về tác giả

Bài viết gần đây