Home Văn học nghệ thuật BỮA TỎ

BỮA TỎ

1351
0

chi mà hoang phí rứa em
môi cong
môi xinh
môi rứa đó phây phây….
sao không để anh cháp một phát
có phải là ngất ngây con gà tây hay không
tội tình chi
mà em vục vào tô bún mắm
cho nó khắm
uổng đi cả một cuộc môi nồng

chi mà hoang phí rứa em
tóc nớ mượt mà như cỏ
sao không để tay anh làm gió
vuốt nuột lịm non tơ
nhuộm mần chi
tỉa tót mần chi
uốn mần chi
cho hắn quăn hẻo cả tuổi xuân thì
phí cả tay yêu tìm về miền lún phún

mà thôi
của em thì em mần chi nỏ được
hôm ni rằm
dẫu không có móng cầu Ô Thước
anh cũng tới được trăng
hú hí với ả Hằng
ả không có môi
thì hun lên vầng trán nguyệt
ả không có tóc thì vuốt đám mây trời

mai mốt trăng lu
lại tìm về nương em phía bờ tóc rối
xin em một khoé cười
cho khỏi lạnh ngày nguyệt tận.

rứa em hỉ!…..

29.05.18
TN

SHARE