NÍU XƯA LỤC BÁT ĐÔI CÂU

một hôm về đứng cuối ngàn
hình như em rụng thành tràng kinh tôi
      …….

(tiếp theo)

121
hình như dưới ngọn thác reo
giọt em trắng đổ mĩ miều lên anh
hình như cuối phía đầu cành
có câu kinh lá còn xanh lời nguyền….

122
gió lành rẽ khóe mây nghiêng
nắng cười thánh thiện chim chuyền bình an
mai sau về lại cuối ngàn
nhìn thiên thu đậu trên làn hương bay

123
chợt mình như thể cầm tay
hỏi trăm năm cũ còn say đến giờ
hỏi em trong những bất ngờ
giọt nào là giọt bên bờ thác xưa

124
kể từ me rụng sân chùa
váy hồng thị hiện chát chua cuối cùng
anh từ tận tột mông lung
từ em mà đến muôn trùng đó thôi

125
từ trong kiệt cạn gọi mời
chảy dòng bấn loạn cuộn lời phù du
chưa đêm đã biết ngày thừa
chưa ngày đã thấy đêm dư chính mình

126
tóc em đã thuở bồng bềnh
môi em đã thuở tác thành khơi xa
cánh buồm anh giữa nhạt nhòa
đã khi giông bão ù òa đẩy đưa

127
lần trong hội tận bốn mùa
từng giây nhiên lặng từng thưa thớt hình
chát khằng niệm niệm mỏng manh
sát na cay xé chưa rành rẽ nhau

128
ngõ trúc nâu lá nhuốm màu
nhành lam sương đậu mái sầu rũ đêm
hạt trăng vỡ trắng xóa thềm
anh quì vẹt cả bậc em mấy tầng

129
thiên thư trang kế lật dần
vẫn màu da thịt dẫu vần vũ quên
lẽ nào tận chót bình yên
là nơi tơ nõn là miền mắt môi

130
cuối ngàn bó gối ôm ngồi
gió mây chín rụng xuống lời phong rêu
phải chi em một buổi chiều
để anh làm cánh sáo diều bay ngân

131
phải chi em chẳng ngoạn ngần
để ngày thu tận khỏi cần trong veo
phải chi chín suối mười đèo
vẫn còn cố được mang theo em về

132
bởi em tuyệt cốc sơn khê
trùng lai thượng thặng bốn bề yên như
em là khốn đốn ngật ngừ
là trùm tuế nguyệt mịt mù nguyên căn

132
cũng là chiếc gối kê nằm
kinh đô phố hội cũng nhằm Kim Luông
cũng là bến nước Tầm Dương
Văn Lâu, Thương Bạc đò phường Đông Ba

133
Cửa Ngăn, Thượng Tứ, An Hòa
bột lọc bánh nậm mắm cà chè khem
em là cái bữa trăng lên
dưới thôn Vĩ Dạ bên cồn lá hong

134
lầu tây chiềng gánh ngô đồng
tưới gốc Thiên Mụ chảy dòng sông thơm
anh về hỏi rõ nguồn cơn
đập vai Lâm Tế gỡ buồn ra xem

135
rõ rành thấu ngộ được em
để chê Tào Động sóng lên dậy hồ
chiết em đầy một hồ lô
thông reo Từ Hiếu uống chờ người dưng

136
lối xưa bẻ ngọn trùng phùng
cắm nhành tao biệt trồng rừng trúc mai
kinh em tụng lấy một vài
vô ưu gối chạm ngự đài nhiên nhu…..

(còn nữa)

12.10.11

tn

SHARE