Văn học nghệ thuật
Home Văn học nghệ thuật
DÒNG THÁNG HAI
Trời ấm, nhưng tuyết chắc còn nữa
Chưa tháng Hai mà đã lung linh
Em không cần gánh nhưng anh gánh
Gánh những bâng khuâng dọc cuộc...
TỊNH VIÊN (Tranh dán giấy của Thuận Nghĩa)
TỊNH VIÊN
Đã hôm rời khỏi ta bà
Vì chưng thèm mấy ngụm trà quay lui
Sa vòng nhân thế bùi ngùi
Khát thèm cảnh giới nhiên vui an...
HÀNH HƯƠNG QUA CÁI QUẦN (bình luận)
HÀNH HƯƠNG QUA CÁI QUẦN CỦA BÙI GIÁNG
thuận nghĩa
Từ nhà tôi ở đến chỗ tôi làm việc đúng 950 mét. Sử dụng phương tiện...
BỮA TỎ
chi mà hoang phí rứa em
môi cong
môi xinh
môi rứa đó phây phây....
sao không để anh cháp một phát
có phải là ngất ngây con gà...
NÍU XƯA LỤC BÁT ĐÔI CÂU – (Từ khổ 121 đến khổ 136)
NÍU XƯA LỤC BÁT ĐÔI CÂU
một hôm về đứng cuối ngàn
hình như em rụng thành tràng kinh tôi
.......
(tiếp theo)
121
hình như dưới ngọn thác...
DỰA LIẾP PHIÊN THƯA
biết rồi. Em đã không tôi
tôi khoanh khố lá chạm môi nắng tàn
vay con...
RỨA THÔI LỤC BÁT
ngày như một đọi canh thừa
cái ôi đường cái nước chua chua mùi
mùa không...
NÍU XƯA LỤC BÁT ĐÔI CÂU (tiếp từ khổ 108 đến khổ 121)
một hôm về đứng cuối ngàn
hình như em rụng thành tràng kinh tôi
.......
(tiếp theo)
108
nén này đốt những phân vân
cho muôn xa ấy thành...
“Lãng xẹc cái chiều thu”
có nhiều khi ta cực kỳ phóng đảng
chuyện yêu đương phớt nhẹ tựa lông hồng
em với út đều coi như giẻ rách
không là có,...
MƯA MÊ…
MƯA MÊ...
giá như em mãi mãi là huyền thoại
thì nốt yêu chỉ sẽ là sự hoang tưởng của nỗi nhớ
nhưng Huế vẫn sụt sùi...