Văn học nghệ thuật
Home Văn học nghệ thuật
MƯA MÊ…
MƯA MÊ...
giá như em mãi mãi là huyền thoại
thì nốt yêu chỉ sẽ là sự hoang tưởng của nỗi nhớ
nhưng Huế vẫn sụt sùi...
DỰA LIẾP PHIÊN THƯA
biết rồi. Em đã không tôi
tôi khoanh khố lá chạm môi nắng tàn
vay con...
GẬT SUÔNG
lần em hỏi: Rứa chừ răng?
trần thân giữa cuộc nhọc nhằn anh bơi
...sau hỏi tiếp: Rứa răng rồi?
cắm sào bến đợi anh ngồi gật...
HÀNH HƯƠNG QUA CÁI QUẦN (bình luận)
HÀNH HƯƠNG QUA CÁI QUẦN CỦA BÙI GIÁNG
thuận nghĩa
Từ nhà tôi ở đến chỗ tôi làm việc đúng 950 mét. Sử dụng phương tiện...
“8.10.2016”
Có những chuyến tàu chỉ có một mình
Thì vẫn có những cuộc tình không cần hai người
Nên nhiều khi không có ai
Vẫn cứ nhớ...
ĐÊM RẤT TÍM (2)
ĐÊM RẤT TÍM (2)
(Lập Lòe Đom Đóm Nhỏ)
....
mùi trăng xõa nơi em ngồi chải tóc
còn không em hương cuối của mùa tìm
cho anh được...
bể dâu…
.,,,
Có khi thì rất ngắn
Cũng có khi trọc đầu
Bây giờ...
NÍU XƯA LỤC BÁT ĐÔI CÂU
1
rút mây đan cái ngảo chiều
hứng thu nhốt rọ khỏi rêu rao vàng
bệt ngồi vạt chớm mùa sang
nhìn con én dại cuối ngàn lạc...
Chèo
có một ngày cứ lặng mình đứng đó
nhìn dòng sông đã hóa nước cam lồ
ngẫm gót nào nhấc bàn chân chánh niệm
để lối về...
“MÙA XUÂN VỪA NHÚ”
Đã có lúc anh muốn quì xuống trước sự nhu mì thầm lặng của mùa xuân vừa nhú
như thể được cúi gập trước lòng...

































