Văn học nghệ thuật
Home Văn học nghệ thuật
NÍU XƯA LỤC BÁT ĐÔI CÂU
1
rút mây đan cái ngảo chiều
hứng thu nhốt rọ khỏi rêu rao vàng
bệt ngồi vạt chớm mùa sang
nhìn con én dại cuối ngàn lạc...
“Khung rêu”
Thơ Tình một phát....
Đêm cứ về từng nhúm trăng lơi
Nào đâu có vơi đi nỗi em ăm ắp mùa tròn hôm trước
Giá như có...
“Ngáo Trà Ca”
Ngày đã cũ mà thu thì rất mới
Lá còn rơi còn líu đíu mùa xanh
Gối lụm khụm chân khểnh khề nẻo lạ
Bước tìm đông...
“Ghế Đá Chiều Rụng Lá”
Có còn vết thương nào đâu
Mà ngồi khoét dĩ vãng
Có còn nỗi đau nào đâu
Mà ngồi vuốt thương đau
Những vết sẹo đã liền da
Vẫn...
BÀI THƠ VALENTIN (Phụ Nữ và Trẻ Em dưới 40 tuổi không nên đọc)
Vui mừng quá độ thì gây nội thương ở Tâm, Phế, làm cho Tâm hư, Phế nhược, huyết dầu cho có đủ, nhưng Tâm...
TÓC YÊU (Lục Bát)
chưa từng mượt mỡn độ tình
nên tìm bữa tóc rình rình vuốt yêu
cũng vì...
NÍU XƯA LỤC BÁT ĐÔI CÂU (tiếp từ khổ 108 đến khổ 121)
một hôm về đứng cuối ngàn
hình như em rụng thành tràng kinh tôi
.......
(tiếp theo)
108
nén này đốt những phân vân
cho muôn xa ấy thành...
… Hạ đã tàn rồi
Lá không còn xanh nữa
Tôi cũng nâu theo rũ bỏ bụi trần
Nắng chớm nhạt...
NÍU XƯA LỤC BÁT ĐÔI CÂU – (Từ khổ 121 đến khổ 136)
NÍU XƯA LỤC BÁT ĐÔI CÂU
một hôm về đứng cuối ngàn
hình như em rụng thành tràng kinh tôi
.......
(tiếp theo)
121
hình như dưới ngọn thác...
NUÔNG!
...Muốn neo bến nước đầu làng
Để khi em gọi đò ngang...
Thì chèo!