Home Khí công Vết Thiều Quang

Vết Thiều Quang

2083
0

( Lời bài hát viết riêng cho Bát Đại Thái Âm Cầm khi luyện Âm Dương Thủ)

nương hơi thở muốn quay về tiền kiếp
tạ từ nhau khi chưa tượng hình hài
thân trung ấm luyện quen ngày tiễn biệt
để mai này đừng nhức nhối phôi phai

âm ba dội muôn sắc màu sáng chói
bến phù du ngồi đếm sóng Như Lai
rồi sẽ thấy giữa hai miền sinh tử
vệt Thiều Quang hiển lộ dáng Liên Đài

trong sâu lắng nguồn Di Đà vọng lại
tiếng cổ cầm vãng hóa hạt lưu ly
giữa vô bờ ta như từng ngọn sóng
Mẹ Trùng Khơi đã gạn váng sân si

và cứ thế vỗ lên dòng di hậu
những huyền âm mạc định kiếp an nhiên
dù có lúc đôi lần em chợt hiện
thì cũng như nốt lặng ngẫm ưu phiền

mà những lúc em bất ngờ hiện diện
là bao la như điểm đóa hoa cài
khi mênh mông muốn hiển mình diễm lệ
vầng dung nhan nào phải của riêng ai

đi và đi dẫm lên mầm bạo loạn
rìa không gian hay đáy vũng sinh tồn
nhấc bàn chân đặt bàn chân vô niệm
thì từ đâu
về đâu
đâu cần biết nguồn cơn

(Rồi sẽ thấy giữa hai miền sinh tử
Vệt thiều quang hiển lộ dáng Liên Đài…Điệp khúc.)

29.01.16
TN

SHARE