Home Văn học nghệ thuật “Ngồi tám phía bên kia”

“Ngồi tám phía bên kia”

1194
0

tiêu dao thì cứ tiêu dao
nhớ em cứ nhớ cồn cào sá chi
từng mơ bóng dáng nhu mì
để ngân với gió để rì riết trăng

không ông thì chuyển qua thằng
nõn mi lìm lịm nỡ lần bỏ sao
chưa từng phưỡn tới đỉnh cao
ngại chi đáy vực cúi chào nụ môi

một mai về bển xoạc ngồi
cùng ma đực tám đả đời bên ni
tám rằng có một ôm ghì
ngỡ như sông núi rậm rì tay khoanh

tám rằng có một trong xanh
rơi vào đáy mắt dưới vành mi cong
lửa địa ngục thua môi hồng
rực khơi cháy cả tang bồng tanh banh

lá bao nhiêu nếu còn xanh
mùa thu lùi nhún nhường nhành vàng son
tiêu dao quảng đại nước non
nhớ em nếm trải mất còn nhịp tim

tình hình rất chi tình hình
mai đây đếm sẹo gom tình lại đau

24.10.13
TN

SHARE