Home Văn học nghệ thuật NGOẠI MODULE

NGOẠI MODULE

1381
0

mơ vô nhiễm trước dòng đời ô trược
nhẽ từ em mới trong trẻo lưu ly
sao là lạ mắt môi chi mà lạ
nhẽ nơi em sẽ đốn ngộ tư nghì

chi mà lạ tóc đêm bay xoa xõa
sợi uyên nhiên đan vòm mái dung nhan
không lồ lộ sao mắt trần uống lã
dòng liêu trai đêm huyễn hóa ứa tràn

không có lẽ trong xế chiều vấn nạn
gốc cuồng điên bỗng tứa nhễu cam tuyền
chi mà lạ âm ba nơi khe khẽ
từ tịch liêu thành lồng lộng mơ tiên

em vạn đại đã không còn xa ngái
nẻo huyền quang luân chuyển đến kề gần
gom càn thát từ trùng trùng a lại
tô môi hồng cho một bữa tình nhân

là vô nhiễm hay có là bội nhiễm
cũng nơi em mà xếp lại kinh thư
mà lần ngược tràng yêu từ vô thủy
đốt thiên thu thành khói mộng bây giờ

này em nhé ta sẽ là hậu duệ
cả mặt trời cả đom đóm nữa nghe
ngoài mô-đun và cả ngoài vũ trụ
gốc chân mày ta ngoạn bước
đi…
về….

10.05.18
Thuận Nghĩa

SHARE