….

Xin đừng ví em giọt nắng

Vì anh chảy mỡ trưa hè

Con đường xưa kia thầm lặng

Bây giờ cháy khét tòe loe…

Cho dù…

…Đôi lần anh mơ như thế

Bâng khuâng trở lại sân trường

Nhưng chừ toe tua giữa ngọ

Mồ hôi đẫm thấy mà thương

Thôi đừng nhắc chi ve nữa

Mạng mọt bây chừ đủ ran

Người ta xáo xào con chữ

Ve kêu thua độ ngút ngàn

Thôi đừng ví em Hạ thắm

Mắt đang tóe lửa nắng hầm

Xin thôi cái màu phượng đỏ

Giờ mong nước bạc xuống ngâm…

Xin thôi cái màu áo trắng

Bởi nay chỉ ước cởi trần

“Gót hồng”, “Lối xưa”, “Cố quận”…

Bố khỉ!!!

… Khét lẹt bàn chân…

Hì hì….

21.06.21

Thuận Nghĩa

SHARE