Ngủ một phát kiểu ngủ „xuyên lục địa“, thức dậy bật Phây lên, thấy Phây bảo hãy ôn lại kỷ niệm của 5 năm trước (2013). Hóa ra là kỷ niệm về một ngày tháng 6. Ngày bất đầu khám phá cách tô lông mày….

BÍ MẬT CỦA EM

cây đàn hương trổ hoa
bí mật của Em đã được tiết lộ trong bài hát của người Đàn Bà bịt mặt
hôm nay không có mưa
bầu trời thả xuống những hạt Thiên Đường long lanh trên mặt đất
cơn mơ của ngàn năm trước
đã thức giấc
trên đôi mày mỏng manh

hãy ngồi xuống
và chỉ tĩnh lặng một lần thôi
để anh tô lên đó màu của nụ cười
màu của sự thật
như trong tiếng hát của người Đàn Bà bịt mặt
đã được tiết lộ
đã được điểm hóa
đã được dâng lên bằng cánh hoa của đàn hương

anh sẽ tô lên đó màu của bầu trời
và môi em nở ra những đóa Thiên Đường
rười rượi như cơn mưa về bất chợt
rồi không chỉ người Đàn Bà bịt mặt biết hát
bởi nơi Em chẳng cần gì bí mật
bởi nơi em chằng còn gì khuất lấp
bởi nơi em đã thành phía Ca Dao
bởi nơi Em đã là khúc hát…

anh sẽ ngân nga suốt đời này bằng một nốt nhạc
nốt nhạc hình giọt lệ
nốt nhạc nở ra trên đôi mắt long lanh
nốt nhạc dâng lên trên đôi mày mỏng manh
nốt nhạc như trong lời bài hát của người Đàn Bà bịt mặt
đã hát từ ngàn năm trước

hãy ngồi xuống và tĩnh lặng
chỉ một lần thôi
Thiên Đường sẽ nở ra trên nụ cười
Em không cần bịt mặt
Em cũng thành người Đàn Bà hát
cho cả ngàn năm sau.

18,06.2013
Thuận Nghĩa

SHARE