Home Ký sự THẾ TUYỆT 3

THẾ TUYỆT 3

1479
0

THẾ TUYỆT 3

vấn đề không phải là ngon
mà là ở chỗ lom khom bật lò

vấn đề không phải là no
mà là ở chỗ vòng vo rửa, chùi…

cũng như không phải vì môi
là anh muốn cháp nụ cười đó thôi

cũng như chẳng nhớ tên người
mà sao khắc khoải nhớ lời nựng nhau

rứa đó. Cần cái mo cau
buồng sai lăn lẵn nỏ cầu mần chi

rứa đó. Cháp phát rồi đi
sau. Về cháp nữa bờ mi biết cười….

(Nói tóm lại là ri:
̣Vấn đề bây giờ không phải là ngon hay dở, thậm chí cũng không cần đủ chất hay không. Mà vấn đề quan trọng nhất bây giờ là tiết kiệm ̣được thời gian nấu, và khỏi phải rửa chén bát …he…he…he….. )

16.08.18
Thuận Nghĩa

________________

THẾ TUYỆT 1

lá vàng. Rụng. Chuyện của cây
mắt em. Anh nhớ. Chuyện này của anh

chim vẫn hót nơi trơ cành
đếch em. Vẫn nhớ. Kệ anh khùng khùng

vấn đề ở chỗ cuối cùng
mắt em. Anh có mãi vùng nguyên sơ

thương em trần thế dật dờ
chồng con líu đíu ật ờ bến yêu

cho dù tuyệt đại diễm kiều
cũng nhăn ngày tháng, cũng thều thào môi

sướng anh. Bến nhớ khểnh ngồi
nhởn nhơ sóng nước đập ruồi bỏ tay…

15.08.13
Thuận Nghĩa

THẾ TUYỆT 2

lá vàng rụng. Chuyện của cây
vầng tóc em xõa. Chuyện này của anh

lá ngô trĩu ngọn gió lành
trong anh trĩu tiếng vàng anh chín muồi

một ngày. Em đã là nơi
trăm năm anh có vùng đời bình yên

vấn đề không phải giấc Thiền
mà khi lắng lại giữa vùng tóc buông

vấn đề nỏ phải sông Hương
để cho núi Ngự nắng vương cuối chiều

mà em thả lọn phiêu diêu
nên anh ngả trượt giữa điêu đứng buồn

lá vàng rụng. Chuyện bình thường
tóc em mới chuyện nhiệt cuồng khó quên

mỗi ngày. Nhớ. Cứ nhớ thêm
nhớ hương bồ kết nhớ tên lá dùng

nhớ từng gáo nước mông lung
dội lên xõa đẫm cả vùng dịu êm

vấn đề không phải là em
mà anh đã lỡ bước trên Địa Đàng.

15.08.18
thuận nghĩa

SHARE