Home Văn học nghệ thuật NÍN ĐI MƯA

NÍN ĐI MƯA

765
0

đừng khóc nữa
nín đi mưa
tấm gió lau đã rách rồi
vạt nắng lau đã rách rồi
thu chỉ còn chừng ấy thôi
lá đã khô
mùa đã rụng
vàng đã rơi

đừng khóc nữa
nín đi mưa
dòng sông nói dối
cánh đồng nói dối
bờ đê nói dối
và biển cũng dối lừa
đâu có ngọn sóng nào mời gọi
đâu có con nước nào mời gọi
để thác ghềnh chìm nổi cơn đau
để bồng bềnh trôi dạt vào nhau

nín đi mưa
đừng khóc nữa
mảnh người lau đã rách rồi
vạt đời lau đã rách rồi
đại ngàn nói dối
lau lách nói dối
ngọn đòng đòng nói dối
cỏ cũng chẳng cần một bàn chân nào vội
để non tơ
đợi vài hạt ơ hờ..

nín đi
đừng khóc nữa mưa
chiều nay ta còn lại mắt khô
mắt để dành chưa kịp nhìn bữa ngọ
cứ rơi,
rơi
nhưng đừng khóc nữa
kẻo ướt giấc mơ
nhòe mất lối về.

nín đi!
quê
không tạnh được đâu
nẻo người
không tạnh được đâu
biển chẳng thể nào bình yên được đâu
dòng sông sẽ phải đục ngầu con mắt đỏ
quặn lối chảy về xuôi
ngày lại phải hừng hực đổ lửa
mây bặm môi
đen kịt bầu trời

nín đi
đừng khóc nữa mưa
mênh mông không thể nào che hết được vùng dối trá
bao la không khuất lấp được lời hèn hạ
chút vàng này
của thu còn lại trên lá
ta lau nốt cho em
lau nốt cho ta
trước lúc biển vào đêm

nín đi!

16.06.10

SHARE