Home Văn học nghệ thuật … EM CÓ VẤP VÀO TÔI

… EM CÓ VẤP VÀO TÔI

684
0

đêm lọng cọng nghe tuổi mình khấp khểnh
vấp cơn mơ ngả về phía em chưa
mùi quyến luyến cả căn phòng lựng đẫm
mẫm tơ non mươn mướt cả khuôn mùa

và vẫn vậy khi không bàn tay nắm
nốt nhạc thừa bỗng hóa nét tri âm
màu bạch lạp dật dờ nơi lăn lẵn
ngọn tùy duyên môi đốt cháy lụy trần…

không còn nữa phút tang bồng ngả ngớn
mơ qua rồi cũng chả có em nay
đêm lọng cọng vấp chính mình trên gối
đau gót chân mà trách cứ bàn tay

nâng huyễn tượng lên mái tình nựng vuốt
sợi mong lung cũng đã nhuộm mất rồi
lòng tự hỏi ví có lần em đã
trong giấc mơ em có vấp vào tôi?


05.04.20
TN

SHARE