Bố khỉ! Căng thẳng quá làm phát Thơ “giết sâu bọ” giải hạ chơi….hehehe..he…!!!!

CHUYỆN TÌNH

Tôi không uống rượu mà Em rượu
Say cả bốn mùa say ngất ngư
Có lần tôi nghĩ Em trà nhỉ
Chắc không sống nổi đến bây chừ

Có lần tôi đói gần như ói
Nhớ đến môi Em đã no liền
Không cần nói phét làm chi hết
Nghĩ đến em thôi đã Thần Tiên

Lần khác tôi ước Em là lá
Tôi sẽ làm sâu gặm hết Xuân
Cũng như lần ước Em “mèo mả”
“Gà đồng” tôi gáy vọng xa gần

Giá như em sẽ là “mướp đắng”
Thì “mạt cưa” chẳng thể làm buồn
Tôi tha hồ quẩy không cần nghĩ
Cứ vậy mà chơi mút mùa luôn

Nhưng không phải thế, đời nó thế
Em cứ mãi mãi là gái ngoan
Nên tôi phải thế như trịch thượng
Tôi dối tôi thành kẻ gàn gàn

Nhiều lần nhìn môi tôi muốn cháp
Nhìn vai tôi muốn cắn phát đau
Nhìn tóc tôi muốn thò tay vuốt
Mà phải ngoay ngoảy giả lắc đầu

Nhiều lúc chợt nghĩ chắc ẻ quẹt
Kệ con bà nó những hay ho
Tôi sẽ ôm em trong rì riết
Và nói với Em:
– Tôi đã dư tôi tận bây giờ….

Hơ…hơ…hơ….

07.06.19
TN

SHARE