Home Văn học nghệ thuật MƯỜI NGÓN XUÂN NỒNG

MƯỜI NGÓN XUÂN NỒNG

1327
0

Thử chương trình OpenOffice Writer do IT vừa chỉnh sửa qua Team Viewer

Thơ cũ đánh lại….Vụ Word mới này có vẻ thuận tiện hơn…he..he.he..cảm ơn IT hay đói trưa nhé…

MƯỜI NGÓN XUÂN NỒNG

Những chiếc gai chờ đợi lâu ngày
Đã thành tinh
Hóa thành chim
Bay đi tìm tiếng hót

Còn tiếng hót thi đang say sưa với giờ hoàng đạo
Trong vùng vượng địa của sự chém gió

Bình minh hôm trước ngủ quên
Hôm nay uể oải ló dạng
Chìa những ngón nắng ngoằn ngoèo
Ợt màu như ngón nail giả nhúng nhầm liquid
(Khi chưa kịp bào và chưa kịp phủ Gel)

Thôi mà cưng
Vẫy tay mần chi
Với cái nửa hồng nửa trắng
Như 10 ngón Frank
Quết trét Acryl

Trăng cũng đã rằm
Dưới mù sương tháng Ba
Ửng quạch như một vừng Gay
Lăm le chuyển giới thành Mặt Trời
Gạ tình với tiếng hót thành tinh
Hát cho đêm nghe sự huyễn hoặc của lời giối trá

Thôi mà cưng
̣Đừng hứa
Anh đã khánh kiệt lòng tin
Đến nỗi không còn đủ sức để nghi ngờ
Cho nên sự bịp bợm
Đối với anh không còn ý nghĩa

Đã là Em thì muôn năm là sự thật
Thật như muôn năm anh từng chờ đợi

Những con chim hóa thân từ những chiếc gai
Đã tìm ra tiếng hót
Đang râm ran chào đón ngày mới

Thôi Em
Hãy để cho anh một chút khoảnh khắc yên bình
Để kính cẩn cúi chào Tiền Thân
Để trở về trong màu cỏ dại
Kẻo mai này…
Sẽ úa vội nụ cười

Chừa cho anh một khoảng trời
Chỉ cần nhỏ nhoi thôi
Đủ để nhúc nhích 10 ngón
Mười ngón xuân nồng
Đủ động đậy
Ngoắt vẫy chút Tình Nhân….

15.03.14
Thuận Nghĩa

SHARE